"Vì 5kg ổi, mẹ chồng đuổi tôi về nhà ngoại, chồng cũng im lặng ra đi"
Tôi đã làm dâu 3 năm nhưng vẫn cảm thấy nhà chồng coi mình như người lạ, ngay cả chồng cũng không ngoại lệ. Mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt, anh luôn nhắc nhở tôi tiết kiệm và đừng gửi tiền về nhà ngoại, khiến tôi cảm thấy ức chế. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy chồng gần nhà, có thể chăm sóc bố mẹ, nhưng chồng lại coi việc tôi về ngoại như mối bận tâm. Dù tôi khẳng định không tiêu tiền của anh, anh vẫn không tin. Gần đây, tôi mua 2 túi ổi, một để ở nhà, một định mang về cho nhà ngoại.
Chồng tôi bất ngờ giật lại túi ổi tôi mua, quát rằng "Nhà này không thiếu của mà mang cho người khác". Tôi tức giận đáp rằng đó là tiền của tôi, tôi có quyền cho ai. Anh vẫn không buông tha, giật túi ổi làm quả lăn xuống đất, khẳng định tiền của tôi cũng là của anh. Mẹ chồng tôi nghe thấy liền ra mắng tôi bòn rút tiền nhà chồng, đòi đuổi tôi về ngoại. Chồng tôi phóng xe đi mà không nói thêm câu nào. Đến nửa đêm vẫn không có tin nhắn từ anh. Tôi không hiểu gia đình chồng nghĩ gì mà hành xử như vậy, chỉ vì một túi ổi không đáng bao nhiêu. Giờ tôi thật không biết phải làm sao. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/chi-vi-5kg-oi-me-chong-nhat-quyet-duoi-toi-ve-ngoai-chong-thi-bo-di-khong-nhan-mot-loi-20211027213734185.chn